Tác giả: Gia Long Hp
PHƠI TÌNH
Hôm nay trời hửng nắng hồng
Nhớ Em ! Mang chữ ra đồng vàng phơi .
Hong khô đi những luống đời
Và kia ngấn lệ rã rời bấy lâu
Tình mình nào phải sông sâu
Thênh thang đường lớn vắng tầu, không ga
Giậu mồng tơi giữa hai nhà
Vườn rau vui những chú gà tìm sang ...
Bao năm mộng ước nhẹ nhàng
Học xong hai đứa Ta-Nàng hợp hôn .
Bỗng đâu biển nổi sóng cồn
Người ra phố thị chê thôn xóm nghèo
Thích Dance- Ghét trống chèo
Thưa dần những cánh thư theo gió về
Mải vui quên những hẹn thề
Tội người ở lại cứ mê mẩn chờ.
Tan rồi những mộng cùng mơ
Giận mình một kiếp ngu ngơ giữa trời.
Hôm nay trời hửng nắng hồng
Nhớ Em ! Mang chữ ra đồng vàng phơi .
Hong khô đi những luống đời
Và kia ngấn lệ rã rời bấy lâu
Tình mình nào phải sông sâu
Thênh thang đường lớn vắng tầu, không ga
Giậu mồng tơi giữa hai nhà
Vườn rau vui những chú gà tìm sang ...
Bao năm mộng ước nhẹ nhàng
Học xong hai đứa Ta-Nàng hợp hôn .
Bỗng đâu biển nổi sóng cồn
Người ra phố thị chê thôn xóm nghèo
Thích Dance- Ghét trống chèo
Thưa dần những cánh thư theo gió về
Mải vui quên những hẹn thề
Tội người ở lại cứ mê mẩn chờ.
Tan rồi những mộng cùng mơ
Giận mình một kiếp ngu ngơ giữa trời.
Thơ bạn muốn xem
- Nước Phù Sa, Trời Đả Mưa Rồi Đây !
- Nếu Mặt Trời Không Mọc
- Hết Cơn Giông Bão Sẽ Bình Yên
- Thơ Tân Hình Thức Hay Khúc Phượng Cầu Hoàng
- Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -28
- Mùa Thu Lười
- Ru Giấc Cồn Mây
- Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -41
- Vinh Danh Những Người Lính Vnch! ( Kỷ Niệm Ngày Qlvnch 19/6)
- ?album Vk Diễn Ngâm ? -4-