Phía Không Em

Tác giả: Phạm Xuân Bảo Trân

Anh đi về phía không em
Chiều nghiêng bóng đổ lấm lem đường về
Bàn chân anh bước vụng về
Mùa sầu đang nở lê thê màu buồn
Anh đi nghiêng ngã vô hồn
Phố chiều quạnh vắng cô đơn cõi lòng
Buồn
Anh chìm đắm men nồng
Buồn em lỗi hẹn
Mênh mông đợi chờ
Chiều đông chợt đổ cơn mưa
Tìm trong khói thuốc ngày xưa đâu rồi
Mưa tuôn, giá buốt cứ rơi
Ướt nhoè ký ức một thời bên em
Mai này từ phía không em
Có chăng một khoảng êm đềm yêu thương
Người còn nhớ tình còn vương
Bao giờ quên được con đường có nhaụ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự