Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phật Di Lặc

Tác giả: Trần Minh Hiền

PHẬT DI LẶC
Phật Di Lặc hỷ xả từ bi
Đem đến cho đời hết biệt ly
Lời dạy ân cần xua oán hận
Nụ cười hoan hỉ xoá sân si
Yêu thương tha thứ không câu nệ
Buông bỏ tuỳ duyên chẳng chấp chi
Cầu nguyện mọi người đều giác ngộ
Phật Di Lặc hỷ xả từ bi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 2 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Phật Di Lặc Và Mùa Xuân (Dương Lam [vophubong])
Thơ bạn muốn xem
  • Nha Trang ( Dê)
  • 1057 - Thắm Mãi Thời Gian
  • Khoảng Này Cho Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (164)
  • Ngày Chủ Nhật Với Thiên Nhiên
  • Khát Quê Hương
  • Tháng Mười Nhớ Mẹ
  • Học Làm Người
  • Thợ Nề
  • Bát Phố
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
©2025 - CungThuGian.com