Phần Số An Bài

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( liên hoàn ngũ bộ )

Chỉ muốn bình yên mãi rạng ngời
Như vầng nắng tỏa đẹp muôn nơi
Hồn say ấp ủ ngàn năm dệt
Dạ đắm ghì đan vạn kiếp mời
Thấp thỏm ươm mầm xây hạnh phúc
Êm đềm vén nợ đắp niềm vui
Chìm mê tiếng hẹn hoài xa cách
Ngẫm lại mà đau cái cuộc đời

Ngẫm lại mà đau cái cuộc đời
Bao mùa nguyệt lão chẳng thèm khơi
Nồng duyên trắc trở làm sao với
Nhạt ái dềnh dang mộng khó vời
Bởi lẽ bây giờ chưa quyện kết
Vì rằng buổi trước đã buông rơi
Còn đâu thệ hứa ngày xưa cũ
Để mỗi riêng ta xót một thời

Để mỗi riêng ta xót một thời
Mơ về những lúc rảnh rang chơi
Chiều nao thổn thức in tràn dạ
Tối nọ đìu hiu phủ ngập trời
Nhớ phút bên nhau lòng rộn trỗi
Mong lần ở cạnh não nhàn cơi
Nhiều khi quạnh quẽ buồn không nói
Nguyện giữ trong tâm uất nghẹn lời

Nguyện giữ trong tim uất nghẹn lời
Quên thề rũ ước xóa buồn rơi
Thờ ơ giấc điệp muôn tình dối
Lẳng lặng buồng tim chút nghĩa hời
Khắc khoải ưu phiền thơ thẩn bậu
Âm thầm đớn chạnh vẩn vơ tôi
Vài hôm mệt mỏi thân tàn tạ
Chắc tại lầm yêu trí rã rời

Chắc tại lầm yêu trí rã rời
Tơ hồng đứt đoạn bẽ bàng trôi
Từng đêm não nuột sầu cay bóng
Những bữa ê chề nẫu đắng môi
Cũng biết sinh ra phần số hẩm
Nên đành gắng chịu cảnh bần côi
Rồi ôm khổ lụy ghìm nhân thế
Lạnh lẽo hình đơn tủi phận người.
23/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized