Phận Bầy Tôi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Dân đen số kiếp than ôi
Như tên đầy tớ chết trôi mặc mày
Đã nghèo còn gặp đắng cay
Một cơn nước lũ thân này thành ma
Bao người đã phải mất nhà
Bao người bị nước cuốn xa cuộc đời
Bao người than khóc kêu trời
Bao người uất ức nghẹn lời từ đây
Ngoài kia thây chết chất đầy
Đắng lòng chua chát cỏ cây ngậm ngùi
Thế mà lãnh đạo vẫn đui
Chẳng nghe chẳng thấy sặc mùi tanh hôi
Con người , thú vật chết trôi
Vì do xả đập kéo lôi cả làng
Vậy mà chính phủ chẳng màng
Chẳng thương chẳng xót để tang dân mình
Cứ xem là biết tình hình
Cả nghìn sinh mạng chết sình chết oan
Báo đài có nói có loan
Kẻ gây thảm cảnh hoàn toàn thiên tai
Lãnh đạo nước ta quá tài
Mùa khô tích nước hạn dài nhà nông
Mùa mưa xả nước cho thông
Đường phố nhà cửa thành sông thành hồ
Đúng là một lũ hồ đồ
Tính sai nên đã đào mồ chôn dân
Nghìn người phải bỏ tấm thân
Làm mồi cúng tế cho thần cho ma
Buồn là dân chẳng kêu ca
Chỉ biết cúi mặt chẳng la.... Chỉ rầu
Vì sau trận lũ sống đâu?
Hai bàn tay trắng nên rầu mà thôi
Ngoài ra chẳng biết hé môi
Cam chịu sống kiếp bầy tôi trọn đời

KTP ( Denmark chiều ngày 17/10-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized