Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Paris

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Ta đến Paris ngày đông giá
Tuyết rơi trên áo khách đường xa
Eiffel không biết ta vừa đến
Dòng Seine không biết ta vừa qua
Ta,kẻ lữ hành từ xa lạ
Giữa Khải Hoàn Môn chợt nhớ nhà
Ta lặng ngắm mái nhà trắng xóa
Nhìn tuyết rơi rơi nhớ Mẹ già...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Paris (Ngày Không Em)
  • Paris (Nguyên Sa)
  • Paris !!! (Sương Anh)
  • Paris - Trong Lòng Tôi (Minh Tuấn)
  • Paris - Vạt Nắng Cuối Thu (Sương Anh)
  • Paris - Đầu Mùa Thu (Ty)
  • Paris Ấm Tình Quê Mẹ (Sương Anh)
  • Paris Có Gì Lạ Không Em (Nguyên Sa)
  • Paris Cũng Nhớ Sài Gòn (Xương Rồng Đen)
  • Paris Giọt Cà Phê Nhớ (Tiểu Vũ Vi)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Cứ Đi Đi
  • Vài Nét Về Nguyễn Quốc Chánh
  • Cháy Bỏng Trời Xưa
  • Thế Giới Ngầm Mafia Lại Là Phụ Nữ
  • Ngọn Nến Của Ngài
  • Hẹn Cùng Xuân
  • Tiểu Sử
  • Mình Ơi!
  • Giống Gì?
  • Ngày Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
©2026 - CungThuGian.com