Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ô Nhiễm ( Namkau)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Ô NHIỄM

Khuẩn kết chùm gàn ngăn túi thở
Bầu trời đen ngòm ngọi
Vần thơ chết rục xương

Nước tẩy chà chà không hề sạch
Vì đâu?

2/1/2020
tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Ô Nhiễm Môi Sinh (CHÍNH TRỊ)
Thơ bạn muốn xem
  • Khóc Cha
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (90)
  • Đêm Không Cùng
  • Ai Về Xứ Miệt Vườn Đây Làm Chồng Phải Biết Hay Tay Chống Chèo
  • Em Vẫn Là Em Giữa Bộn Bề Cuộc Sống
  • Mời Thầu Ruộng Khoán
  • Đêm Có Dài Như Những Nỗi Buồn
  • Tập Chơi Cầu Lông
  • Thổn Thức Niềm Xưa
  • Ngày Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
©2025 - CungThuGian.com