Ô Mai Ơi

Tác giả: Hướng Dương 119

Chỉ còn lại một mùa hè duy nhất
Hết tháng ngày ta độ tuổi ô mai
Em đã qua cái thời thơ dại
Bao tháng năm dội nhớ mong hoài

Hết thật rồi cọng nắng vàng ơi
Em đã xa bao chùm hoa đỏ
Xa thầy cô, xa bạn bè thân mến
Xa ghế bàn, xa phấn trắng, bảng đen

Xa những gì gần gũi thân quen
Rồi tất cả cứ ùa vào nỗi nhớ
Mái trường xưa ấm nồng như hơi thở
Khắc ghi hoài bao kỷ niệm yêu thương

Để mai sau chan chứa những vấn vương
Có nỗi nhớ đượm màu trên đôi mắt
Trên bờ môi, dáng hình, trên khuôn mặt
Ô mai ơi… xa cách thật rồi!
…...
Hhd_mùa hè 2009
Chưa phân loại
Uncategorized