Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ở Đời

Tác giả: Gia Long Hp

Ở ĐỜI

Sống ở trên đời kiết họ khinh
Nhiều ngân lắm bạc trộm thường rình
Hiền lành dễ bảo ôi đồ đẫn
Thủ đoạn gian hùng lại giống tinh
Lắm lúc xem ra đành khó chịu
Đôi khi để ý bực tên mình
Thôi đành nhặt chữ in đôi quyển
Ủ lại mai đời xét nhục vinh .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Tình Thu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (297)
  • Hạt Của Chúa trường Này Có Tên Gọi Là trường Higgs,
  • … Với Mình, Với Thơ!
  • Trăng Hạnh Phúc
  • Đằng Đẳng Rồi
  • Xin Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 15 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
  • Ông Bà
  • Hướng Về Miền Trung
  • Vùng Ký Ức !!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
©2026 - CungThuGian.com