Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nửa Đêm Ghé Chùa Hang

Tác giả: HẠO VŨ

Bình Ca trăng phủ sáng
Chân vừa tới An Khang
Bóng đa đêm thất tịch
Nghiêng nghiêng bóng cổng làng
Rế kêu đường vắng ngắt
Cuối đường bóng chùa hang
Canh ba xin ngủ trọ
Sư thầy chẳng ngó ngàng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ bạn muốn xem
  • Em Hãy Hát
  • Đến Thăm Bản Em
  • Cuộc Sống Như Là Một Cuộc Chơi
  • Gian Khổ Sẽ Qua Đến Lúc Nhàn
  • Ngẫu Đề
  • Tứ Tuyệt 08102016
  • Mưa Buồn
  • Báo Động
  • Cung Chúc Tân Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1475)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
©2026 - CungThuGian.com