Nụ Hôn Vĩnh Biệt

Tác giả: Thiết Dương

NỤ HÔN VĨNH BIỆT

Mi buồn khắc khoải lệ sầu rơi
Giữa phút này đây giận cả trời
Giáng cuộc chia lìa thê thảm hỡi
Gieo niềm cách trở bẽ bàng ơi
Người ra phố thị vào mâm cỗ
Đứa ở miền quê ngẫm sự đời
Gửi đóa hôn nồng khi vĩnh biệt
Nghe lòng nức nở hận đầy vơi.

Thiet Duong _22/02/2016

VĨNH BIỆT

Cảnh dỗi mi buồn hận có vơi?
Người đưa kẻ tiễn biệt ly đời
Kêu dầu vạn tiếng tiên nào hỡi
Réo dẫu trăm lần bụt chẳng ơi
Bởi lẽ phần duyên hằng tại kiếp
Vì chưng số phận cũng do trời
Luôn bày bĩ cách gieo sầu vậy
Chửa thắm canh tình đã vội rơi.

Hải Băng _28/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized