Nồng Nàn Sắc Xuân!

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Anh đến thăm em buổi xế chiều
Đò tình neo đậu bến cô liêu
Nắng vàng rớt khẽ trên vai áo
Đã mấy xuân về lạc nẻo yêu

Anh đến sao không lời hò hẹn
Giật mình bên cửa bóng ai qua
Mỉm cười anh nắm tay nhè nhẹ
Nghe rộn hương đời vạn tiếng ca

Anh đến mang theo một cánh hồng
Nụ vừa he hé nỗi chờ mong
Hương hoa dìu dịu bay thoang thoảng
Rực rỡ màu hoa trọn tấm lòng

Tháng ngày chờ đợi nghĩ xa xăm
Nhiều lúc giấu đi giọt lệ thầm
Cứ ngỡ vô tình anh chẳng biết
Để lòng thổn thức chuyện trăm năm

Ngọn gió nồng nàn đượm sắc xuân
Hôn lên mắt biếc nụ trong ngần
Lá hoa rộn rã câu chào đón
Hạnh phúc ngọt ngào khúc hát ngân
Chưa phân loại
Uncategorized