Nói Quên Là Nhớ Rất Nhiều

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

NÓI QUÊN. .. LÀ NHỚ RẤT NHIỀU
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Nói quên... là nhớ rất nhiều
Miệng cười nửa nụ  buồn  thiu trong lòng !?
Nói vui ...nhưng lại buồn trông
Nói không chờ đợi mà mong mỏi tìm

Nói  rằng tình đã lặng im
Nhưng mà nỗi  nhớ đắm chìm đêm trôi
Nói rằng tình đã xa xôi
Nhưng con tim cứ bồi hồi trở trăn

Nói rằng đêm lạnh trùm chăn
Mà sao hái nửa vầng trăng ôm vào
Nghiêng mình trở giấc chiêm bao
Thấy ngàn vực thẳm cồn cào đêm đen

Nói rằng rồi sẽ dần quen
Nhưng bao hoài niệm cứ len lén về
Đôi khi trong giấc ngủ mê
Thấy tình lang bạt bốn bề cô liêu

Nói quên ...là nhớ rất nhiều. .!

Ngày 27 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized