Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niêm..

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Gối đầu
lên những vần thơ

Lắng nghe câu chữ
thẫn thờ
nhỏ to

Cuối đông
rối
sợi tơ vò

Màu mây tím lịm
khóc cho cuộc tình

Đêm ơi,
sao chẳng bình minh?

Vầng trăng nhàn nhạt
bên mành
thở than
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Nối (Phan Văn Ngân)
  • Nối (Lê Gia Hoài)
  • Nói (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Nơi (Hàn Giang)
  • Nơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nỗi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nơi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nơi 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nói Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nôi Anh (Dã Tràng Cát)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Trách Ai, Anh Đi Qua Tất Cả
  • Dĩ Vẵng
  • Thơ Tình Minh Mẫn Màu Mực Tím
  • Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi
  • Khóc Bà
  • Cõi Vĩnh Hằng
  • Máy Bay Giấy
  • Bằng Lòng Cùng Hiện Tại
  • Miệng Đời
  • Tình Tri Kỷ 06 ??tình Trước Vẹn Sau ??
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
©2025 - CungThuGian.com