Nỗi Nhớ Tết Nhà .

Tác giả: Minh Tuấn

Đời phiêu dạt theo vần khao khát
Bước tha phương nhớ tiếng hát quê nhà
Tết đến rồi… Sao quê cũ còn xa
Mượn vần chữ để lau nhòa mắt lệ.

Nơi ta sống là chiếc nôi văn vẻ
Vùng ta quen là tình ấm nhân dân
Đêm bâng khuâng thức giấc bao lần
Ngồi nhớ lại những mùa xuân thương nhớ..

Tuyết trắng rơi … Lạnh ươm từng hơi thở
Phận xa quê nỗi nhớ gửi cuối đường
Thuở thanh xuân đành khắc khoải bóng gương
Lược biếng chải mái tóc nhường gió rối

Tìm quê hương trong mùa xuân thật vội
Bánh quê xa chẳng có khói lam chiều
Mâm ngũ quả chẳng nguyên nải chuối tiêu
Bữa năm mới cũng thiếu nhiều hương vị .

Chai uýt ki nút đóng tem thật kĩ
Mở khai xuân chẳng vừa ý chút nào
Nhớ rượu quê nút lá chuối nôn nao...
Đón xuân mới vui ồn ào cười nói …

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized