Tác giả: Lê Cảnh Tiến
    
    
      NỖI LO CỦA MẸ
Nói để mà chi chuyện đã rồi
Trên bàn dưới cãi rượu nhàm môi
Nhà cha thuở nọ thằng Tây giữ
Cửa mẹ giờ đây lão Hán ngồi
Sợ cỡ mươi ngày chưa đổi tướng
Lo tròn thế kỷ sẽ nhường ngôi
Đời nô lệ tiếp ngàn năm nữa
Viễn cảnh đàn con lạc giống nòi ./.
Lê Cảnh Tiến 09/06/2018
    
    
    
    Nói để mà chi chuyện đã rồi
Trên bàn dưới cãi rượu nhàm môi
Nhà cha thuở nọ thằng Tây giữ
Cửa mẹ giờ đây lão Hán ngồi
Sợ cỡ mươi ngày chưa đổi tướng
Lo tròn thế kỷ sẽ nhường ngôi
Đời nô lệ tiếp ngàn năm nữa
Viễn cảnh đàn con lạc giống nòi ./.
Lê Cảnh Tiến 09/06/2018