Nỗi Đau Khó Viết Thành Lời

Tác giả: Lê Gia Hoài

Xin được tiễn đưa em HMQ – VTPT về với cõi phật.

Đau đớn quá bầu trời như sụp đổ
Bên dòng sông sao vô tình tàn nhẫn
Gây đau thương, xót xa và căm hận
Khi cướp mất ngày mai của các em.

Chẳng còn nữa những gương mặt thân quen
Vẫn ngồi nghe thầy đọc thơ, kể chuyện
Hỏi ngây ngô vài ba điều chưa biết
Về văn chương, về cuộc sống đời thường.

Buồn thảm ơi! bao dòng lệ đau thương
Đã đổ xuống tiễn đưa người xấu số
Quanh các em là biển trời thương nhớ
Của nhà trường, bạn bè và người thân.

Vành hoa trắng làn khói hương đưa chân
Tiễn các em bình an về cõi phật
Dẫu chẳng muốn nhưng đây là sự thật
Một nỗi đau thật khó viết thành lời.

Nam mô a di đà phật !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized