Nợ Người

Tác giả: Bùi Kim Anh

Giữa chợ người đàn bà ăn mày ngồi bệt
Bế đứa con nhom nhem chưa đầy tuổi
Khóc thét lên thay lời mẹ cầu xin
Góc quán người đàn ông ăn mày chực rình
Mắt ngoá nghiêng tay ống bơ lủng lẳng
Chờ bát phở khách ăn bỏ lại nước chan
Bữa dọn cơm nghe rền rĩ giọng van
Hai chị em ăn mày ngồi chìa nơi cửa
Chiếc bát không đen đúa đôi tay
Lê lết kiếp người như lá lắt lay
Vài hào bạc chẳng làm thay đổi
Vài hào bạc có kẻ không thèm lấy
Tôi cho người là an ủi mình thôi
Chưa phân loại
Uncategorized