Nợ Khúc Ve Gàn

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON

NỢ KHÚC VE GÀN
Ve tiếc phượng tàn vẫn ỉ ôi

Nắng lưng lửng với giọt Thu thôi

Góc trời lá rụng hình như đã

Trong mắt chiều rơi bóng ngã rồi

Cỏi tạm dương trần còn mấy bếp

Trầm luân số phận được bao nồi

Nợ đời trả hết khi về đất

Sao dạ găm đầy xa với xôi.
SMV.

NỢ KHÚC VE GÀN
Ve giờ chẳng hát nữa người ôi
Thu đến hè sang phượng bước thôi.
Mây trắng giăng đầy ngang khắp lối.
Nắng vàng rực sáng đã lên rồi.
Trần gian một kiếp còn bao bếp.
Phận số nhân sinh có mấy nồi.
Cuộc sống trầm luân nhiều khổ ải.
Nợ đời chưa trả nhớ xa xôi.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized