Niềm Tin Tôn Giáo

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Có những kẻ mang niềm tin Thượng đế
Độc vào tim hủy hoại cả con người
Rất tàn ác mà nghĩ mình lý tưởng
Như cợt đùa trước máu thịt xương rơi
Tay thọc huyết lòng không hề kinh hãi
Quyết hy sinh chiến đấu để về trời !

Ghê gớm thay cho tín cuồng tôn giáo
Cũng vì tin nhân loại đã giết nhau
Như thánh chiến xa xưa bùng trở lại
Chia nhiều phe Thượng đế ngả về ai ?
Đánh loạn xạ tan hoang nơi trần thế
Chết về đâu hỡi người lính hai tai
Nghe rên xiết than van chiều sương lạnh
Máu xương rơi đồng đội ngã chiến hào
Thiên đàng đợi những anh hùng tử sĩ
Về bên kia thử hỏi mấy thiên đường ?

Moi phe phái đều xướng danh Thượng đế
Ngài nơi đâu ? giữa cảnh giới vô thường
Mọi trạng thái đều rơi vào huỷ hoại
Thiên đường nào vĩnh cửu chốn trời cao ?

Con người sống tâm tư nhiều tưởng tượng
Bao niềm tin như viết bấy chuyện phim
Cuốn phim ấy là cõi trời vọng tưởng
Nhiều ông trời diễn xuất ở trong phim !
Mỗi ông trời sẽ có một cái tên
Như tài tử biết bao người sùng bái
Trong lịch sử là ông trời các giáo
Đánh lẫn tranh chấp cõi thiên đường
Khiến trần gian thế giới cũng đảo điên !

Một Thượng đế hay có nhiều thượng đế ?
Sao đánh nhau cũng chỉ vì Ngài ?!

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized