Niềm Hoang Hoải

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Niềm Hoang Hoải
Thôi cứ để cho cõi lòng hoang hoải
Cho đầy vơi nỗi nhớ chẳng về đâu
Cho ngổn ngang chất chứa mỗi đêm thâu
Sương giăng phủ tim đau tình đoản khúc

Thôi cứ mặc hồn này trong hoang hoải
Nhìn trăng buông kỷ niệm đã úa mầu
Những niềm đau cứ day rứt nát nhầu
Cứ buông trôi rồi đêm nay ngoảnh lại

Ta thấy rõ niềm hoang đau nhầu nát
Những khắc khoải xé nát trái tim côi
Ngàn lời hứa chỉ chóp lưỡi đầu môi
Đời trần tục đếm đong mảnh tình dại

Cứ lờ lững, hoang đau cứ chẩy mãi
Bao miên man khát vọng còn cuối trời
Nay hoang tàn niềm đau nhức chẳng trôi
Chôn vội vã ước vọng, hồn hoang hoải
Nhã Vy 03.04.19
Chưa phân loại
Uncategorized