Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 21 !!!
Hè về trên cánh phượng ( Thơ Tàn Thu )
Hai mươi năm chàng trai trẻ xa nhà
Có còn nhớ mùa hè trên cánh phượng
Tà áo trắng bay trong chiều gió lượn
Mắt thơ ngây chung quyễn vỡ học trò
Mưa Sài Gòn đổ hạt nhỏ hạt to
Vài chiếc lá thu me theo dòng nước
Duy Tân giữ rất nhiều lời hẹn ước
Dấu chân son tan học bước chân qua
Hai mươi năm lòng em vẫn thiết tha
Trong mắt biếc luyến lưu hoài một thưở
Tiếng ve gọi hè sang thêm nức nỡ
Vì thời gian mang tình Nhỏ đi rồi
Tàn Thu – 20 Septembre 2019
Nỗi Lòng Người Ra Đi ( Thơ HDD )
Em hỏi Anh ! Lỡ Duyên Tình cách trở !
Anh có còn nhớ đến Cuộc Tình Ta ?
Anh nói rằng ! Dù Mai nầy xa cách
Anh vẫn Thương và vẫn nhớ Một Người !
Là Em đó Sài Gòn trong Anh mãi !
Người Con Gái Tóc dài xõa ngang vai !
Đôi Mắt Đẹp ! U ẩn Buồn vì ai ?
Làm xao xuyến nỗi lòng của Người Trai
Chiều Sài Gòn khi Hoàng Hôn phủ xuống
Dạo Bến Bạch Đằng ! Anh bên Gót Hài !
Ta cùng nhìn Mặt Trời lặng bên sông
Nỗi Suy Tư còn canh cánh trong Lòng !
Vì Tương Lai ! Vì Em hay Cuộc Sống ?
Nợ Ân Tình ! Xin bỏ lại Quê Hương !
Xin Em hiểu Nỗi Lòng Người Lữ Khách ?
Sẽ Có một ngày Anh về lại Cố Hương
Gặp lại Người Thương ! Nối lại Tơ Vương !
Nơi Thành Đô Yêu Dấu Sài Gòn Xưa !!!
dang dat HDD 20 - 09 - 2019
Hè về trên cánh phượng ( Thơ Tàn Thu )
Hai mươi năm chàng trai trẻ xa nhà
Có còn nhớ mùa hè trên cánh phượng
Tà áo trắng bay trong chiều gió lượn
Mắt thơ ngây chung quyễn vỡ học trò
Mưa Sài Gòn đổ hạt nhỏ hạt to
Vài chiếc lá thu me theo dòng nước
Duy Tân giữ rất nhiều lời hẹn ước
Dấu chân son tan học bước chân qua
Hai mươi năm lòng em vẫn thiết tha
Trong mắt biếc luyến lưu hoài một thưở
Tiếng ve gọi hè sang thêm nức nỡ
Vì thời gian mang tình Nhỏ đi rồi
Tàn Thu – 20 Septembre 2019
Nỗi Lòng Người Ra Đi ( Thơ HDD )
Em hỏi Anh ! Lỡ Duyên Tình cách trở !
Anh có còn nhớ đến Cuộc Tình Ta ?
Anh nói rằng ! Dù Mai nầy xa cách
Anh vẫn Thương và vẫn nhớ Một Người !
Là Em đó Sài Gòn trong Anh mãi !
Người Con Gái Tóc dài xõa ngang vai !
Đôi Mắt Đẹp ! U ẩn Buồn vì ai ?
Làm xao xuyến nỗi lòng của Người Trai
Chiều Sài Gòn khi Hoàng Hôn phủ xuống
Dạo Bến Bạch Đằng ! Anh bên Gót Hài !
Ta cùng nhìn Mặt Trời lặng bên sông
Nỗi Suy Tư còn canh cánh trong Lòng !
Vì Tương Lai ! Vì Em hay Cuộc Sống ?
Nợ Ân Tình ! Xin bỏ lại Quê Hương !
Xin Em hiểu Nỗi Lòng Người Lữ Khách ?
Sẽ Có một ngày Anh về lại Cố Hương
Gặp lại Người Thương ! Nối lại Tơ Vương !
Nơi Thành Đô Yêu Dấu Sài Gòn Xưa !!!
dang dat HDD 20 - 09 - 2019
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)