Những Lời Cho Em

Tác giả: Ngày Tháng Đi Qua

Trăn trở mà làm chi
Ngày sau dẫu ra sao
Thì em ơi
Hãy cứ vui
Sau mỗi lần vấp ngã
Em sẽ lớn hơn
Sẽ thấy thêm nhiều chân lí
Có thứ kinh nghiệm nào
Mà không phải trả giá để có được đâu em
Vậy thì hãy vững tin để đi tiếp
Bên em vẫn còn nhiều điều tốt
Hãy đem nhiệt tình của mình
Để đập tan xấu xa,giả dối
Chân thành là cần thiết ở đời đó em
Mai này em có thể sung sướng,giàu có
Cũng có thể sẽ khó nhọc
Nhưng em ơi
Em có thấy tự hào không?
Khi giông bão cũng không dìm nổi em
Bởi lòng em trong sạch
Vì tấm lòng của em
Mọi người sẽ yêu mến em
Như thế có nghĩa là em hạnh phúc
Có hạnh phúc em đã là người giàu có
Có những kẻ cả đời không biết đến hạnh phúc
Họ ngỡ ngàng trước khái niệm ấy
Chẳng phải vì họ thiếu bạc tiền
Hay thiếu những cao lương mĩ vị
Mà em ơi,có biết không?
Họ thiếu một tấm lòng...
Chưa phân loại
Uncategorized