Hoài Niệm

Tác giả: Ngày Tháng Đi Qua

Một buổi chiều tình cờ gặp em
Dạt dào trong tôi sóng dịu êm
Bao mộng đẹp được dệt từ đó:
Đi đến tận chân trời cùng em..

Còn nhớ không em những ngày xưa
Tay trong tay vui cùng nắng mưa
Kỉ niệm đẹp tôi vẫn ấp ủ
Còn em,liệu đã quên hay chưa ?

Đời người ai cũng ước mơ nhiều
Tôi với em xây bao mộng yêu
Để rồi bay xa theo mây khói
Vắng em rồi,chốn xưa giờ tiêu điều...

Lại một buổi chiều,kẻ lang thang
Gọi tên em bằng trái tim hoang
Tiếng gọi oà vỡ vào xa vắng
Bỏ tôi đơn côi cùng âm vang...
Chưa phân loại
Uncategorized