Những Hoa Tím Bên Đời

Tác giả: Quang Nguyễn

Ta về đây nhớ lại thời tuổi nhỏ
Tuổi ô mai em yêu màu tím buồn
Chiều ra đồi hai bím tóc thả suông
Thả hồn đến những hoa tím bé nhỏ
Bắt anh hái đem về theo tận ngõ
Lúc dỗi hờn,nhìn hoa tím thật lâu
Anh và em chung màu tím lặng sầu
Hai tâm hồn đầy hương hoa lá cỏ
Trời tuổi mộng là đồi hoa tím nhỏ
Chỉ có thế ta yêu suốt năm dài
Rồi một chiều em không sang bên ấy
Hoa bỗng rụng ngơ ngác sắc tím dại
Tím cô quạnh đơn sơ màu thủy chung
Người con gái anh nhớ đến tận cùng
Rồi một chiều em hờn dỗi yên lặng
Tím nhạt sắc trong muôn nghìn vạt nắng
Khi ta yêu tím hồn nhiên mộng mơ
Vạn lời ngỏ in lên những bài thơ
Ta hãy yêu chớ bao giờ đừng nghỉ
Để màu tím luôn đẹp nét chung thủy
Để lối mộng như hoa tím bên đồi
Trần gian này có anh và em thôi.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized