Những Giấc Mơ Màu Tím

Tác giả: Quang Nguyễn

Một chiều sân ga
Nhớ thủơ tuổi nhỏ
Em đi nắng cười,rì rào tiếng gió
Còi vang vọng
Ngày thứ bảy đông người
Họ ôm nhau,ly biệt,khóc rồi cười
Niềm đau bỡ ngỡ
Dâng trào những cảm xúc
Chia tay phút này
Còn lại bao lời chúc
" Anh đi khỏe
Chị ở lại quê nhà "
Anh đứng nhìn theo bóng tàu
Đã đi xa...
Nắng chiều buông,lem màu tím mộng
Tay vẫy chào,gọi em vang vọng
Còn lại ta trong nắng chiều gió lay
Nhớ môi em đỏ
Vị dâu tây
Nhớ mắt em buồn, nhìn anh chiều thứ bảy
Anh ở lại
Cầm cành hoa tím dại
Sắc tình chung, một trời hồn nên thơ
Thời tuổi hồng.Chẳng dứt cơn mộng mơ
Hồn bướm hoa, yêu yêu, chẳng bến đỗ
Thế mà em đi,anh buồn.Như tất cả đau khổ
Vương víu gì,đôi mắt không rời bóng tàu
Còn lại ta sân ga tím ngã màu
Một cành hoa tặng tím si lem ngẩn
"Tím cả hồn thơ anh
Tím cả những đường quanh
Tím cả chiều thứ bảy
Tím hoang bóng tàu dại
Tím loang vào giấc mơ
Trang giấy mộng trắng hờ
Anh viết bài thơ nhỏ
Pha màu tím ngàn gió
Gởi cô bé năm ấy
Sân ga chiều thứ bảy.
Bây giờ ta lớn rồi
Ta yêu đi, có đôi.
Để tím sắc chung thủy
Lem si giấc mộng mị
Tím cả tình yêu này
Vĩnh cửu..thủy...chung...say.
Chưa phân loại
Uncategorized