Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Khói Như Sương

Tác giả: Trần Minh Hiền

NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG
Như khói như sương
Phủ đầy trần thế
Em hiền mắt lệ
Muôn đời yêu anh

Như thiện như lành
Hy sinh thông cảm
Em hiền tán thán
Ơn hoài em thôi

Như núi như đồi
Vút cao mãi mãi
Em hiền thơ dại
Mãi là đoá hoa

Như nhạt như nhoà
Miên man mềm mại
Em hiền vô ngại
Chúng mình yêu nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 9 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Hoa Cúc
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
©2026 - CungThuGian.com