Như Cuội Nhớ Trăng

Tác giả: L

Em nhớ anh như Cuội nhớ trăng
Như hoa nhớ bướm buổi chiều Xuân
Mây trôi lờ lững chờ trông gió
Giọt nắng buồn hiu cũng nhạt dần
Em nhớ anh như lược nhớ gương
Sợi dài sợi ngắn sợi nào vương
Rẽ từng đường tóc dệt thành bím
Thắt chặt tình mình sợi nhớ thương
Ai về bến cũ bờ xưa
Cho em nhắn gửi chuyện mưa hạ nào
Hoàng hôn ngả bóng nao nao
Nhớ người xa vắng…ôi...a…dâng cao biển sầu
Em nhớ anh như biển nhớ thuyền
Đêm trăng thanh vắng nhớ chim quyên
Bờ xưa lối cũ xa xôi quá
Bến đợi đêm dài tình chẳng duyên
03 Apr 2005
Chưa phân loại
Uncategorized