Nhớ

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

NHỚ

Những đợt nhớ bất ngờ xen kẽ giữa an sinh
Những rạo rực giật mình đêm viễn mộng
Và những ngày qua
Lay động điểm trùng phùng
Ta biết mình diện kiến với mênh mông
Em ở đó
Và ta trong hiện xứ
Bao la ơi, lữ thứ đã lưu đày
Cánh chim đêm nguyệt tận vẫn còn bay
Mong trời sáng lối gầy chưa chếnh choáng
Con đường riêng thoang thoảng với hương xưa
Điểm đến ngày sau đã xác tín hay chưa
Mà gió hú trời Đông
Mà tiếng lòng cuồng vọng
Nhân tình ơi rát bỏng nhân tình ơi
Mây lạnh ngàn mây nắng vỡ bóng nhạt trời
Ta tiếc xa biền biệt.


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized