Nhớ Về Anh !

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Yêu thương ở một nơi xa
Để bao nhung nhớ mình ta mang về
Xa rồi chợt tỉnh cơn mê
Tại sao những lúc cận kề chẳng yêu.??

Ngước nhìn hàng phố xanh rêu
Bóng cây che mát đìu hiu gió buồn
Ước gì Người lại ta luôn
Để cho môi mắt chẳng buồn bơ vơ.

Nhớ Anh viết vội dòng thơ
Sợ rằng có lúc hồn mơ lạc loài
Yêu người chẳng phải đẹp trai
Mà vì tư tưởng cứ hoài nhớ thương !

Hỏi Người có thấy vấn vương
Có nghe xao xuyến ..có thương một người?
Dắt Em đi nốt cuộc đời
Cho Em cảm nhận đơn côi không về.!
Chưa phân loại
Uncategorized