Nhớ Noel Buồn

Tác giả: Gia Long Hp

Nhớ NOEL buồn

Người yêu tôi xưa ở xóm đạo
Là con chúa em thạo thánh ca
Nhớ Noel ấy chiều tà
Tôi Em sánh bước cùng ra nhà thờ
Noel gần sắp đến giờ
Hài nhi ...máng cỏ thoảng mờ đông vui

Tiếng chuông thánh thót mong chờ
Cùng nhau bên chúa mắt hờ lim dim
Thánh ca em hát bổng chìm
Từng lời em rót vào tim anh rồi !
Nguyện cầu hai đứa suốt đời
Bên nhau bên chúa chẳng rời xa nhau .

Lời Chúa đâu thấy nhiệm màu !
Sau Noel đấy nhạt nhàu xa nhau
Bỏ tôi - Em bước qua cầu
Bay bay xác pháo ai sầu mặc ai...

Bao năm cứ đến Noel
Cùng tà áo trắng ...lại hoen mắt buồn .
Chưa phân loại
Uncategorized