Nhớ Hải Phòng

Tác giả: Gia Long Hp

NHỚ HẢI PHÒNG

Tôi đã đến Đà Nẵng nơi Miền Trung
Vùng đất thân thương đáng sống trên đời
Những chiều về khi sóng nước đầy vơi
Cả ngàn người chơi đùa nơi bãi biển.
Tôi đã đến mảnh đất đầy vị tha
Lòng chợt nhớ Hải Phòng đó quê nhà
Hàng Gà, Ngõ Cấm ,Hồ Sen, Cầu Đất....
Chắc mùa này Phượng cũng sắp trổ hoa.
Cây Cầu Rồng soi bóng nước hiền hòa
Ngỡ mình đang đi trên cầu Tam Bạc
Chùa Non Nước nghẹ trầm bổng khúc nhạc
Lại nhớ nhiều đến Chùa Vẽ quê ta .
Chiều Đà Nẵng vẫn nhớ về Phố Biển
Ở nơi đó có nhà tôi ở đó
Ẩn dưới lùm cây bên con ngõ nhỏ
Về đi thôi - Mãi khắc khoải từng giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized