Nhớ Cha Trong Từng Giấc Mơ

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Cuối năm đó Cha đi vào tháp cổ ...
Cây điệp trước sân rụng lá trụi cành
Đêm nhoà nhoẹt mưa con ễnh ương nức nở
Xao xác lòng sông
giấc trẻ mộng chẳng lành

Con búp bê trôi theo dòng kênh xanh
Bàn tay măng non cố giành bao kỉ niệm
Con ngựa gỗ , con chó bông , truyện cổ tích , tập san mực tím ...
Mùa gió chướng gieo hoả hoạn đốt tiêu tàn

Duy nhất món quà còn lại trong hành trang
Cha thắp cao ngời khuôn trăng tròn mười sáu
“ Chiếc trâm vàng “ xinh cài duyên trên ngực áo
Kỉ vật thiêng liêng cho con một đời

Búp bê của Cha lăn lóc chợ đời
Co ro ước mơ bên vạt chiều mòn mỏi
Mặc cả người qua phố thị chìm vào tối
Chìa tay đợi hứng sao rơi ...

Cứ tin một mai
niềm mong , nỗi chờ ...
Bóng Cha hiện trong nụ cười xa lạ ...!

Hoa Thủy Vu 6/1/18
Chưa phân loại
Uncategorized