Nhiều Khi Muốn Ngủ Vùi

Tác giả: Trần Minh Hiền

NHIỀU KHI MUỐN NGỦ VÙI
Nhiều khi muốn ngủ vùi
Để quên đi tất cả
Em hiền như đồi núi
Anh khờ như xót xa

Nhiều khi muốn la đà
Như hoa buồn quên nở
Em hiền như cỏ lá
Em khờ như ngu ngơ

Nhiều khi muốn lượn lờ
Như cánh diều no gió
Em hiền như duyên nợ
Anh khờ như cơn mơ

Nhiều khi muốn giã vờ
Như mặt trời lữ thứ
Em hiền như ngưới vợ
Anh khờ như chồng hư

Nhiều khi muốn chần chừ
Như không hề vội vã
Em hiền như tình tứ
Anh khờ như oan gia
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 2 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized