Nhật Ký Yêu Thương

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Thân làm lính phải ngày đêm canh gác
Dù hòa bình hay ác liệt đạn bom
Vẫn hành quân qua khắp xóm,thôn,làng
Và sẵn sàng khi quân thù xâm lấn

Giữ bình yên cho nắng hồng thêm ấm
Ai biết rằng đời lính khúc đoản ca
Có những đêm nằm nép dưới trăng tà
Hay nhớ nhà giữa rừng già hoang vắng

Dù gian khổ dầm mưa hay dãi nắng
Cũng chẳng bằng thế hệ của ông cha
Đời chúng tôi làm lính phải xa nhà
Nhưng niềm tin vững vàng hơn tất cả

Nơi hậu phương đừng nóng lòng nóng dạ
Mỗi đêm về khi chả thấy hồi âm
Những dòng tin đang cùng bước âm thầm
Theo cây súng hành quân ra mặt trận

Nếu chẳng may ngày đẹp trời được nhận
Lời chuyển lời người kề cận người thương
Hãy xem như đó chỉ chuyện bình thường
Vì sự sống bắt đầu bằng cái chết

Nếu một ngày...
Trái đất ngừng quay
Hoa gió thôi lay...
Không còn bên nhau nữa
Trái tim anh vẫn chia làm hai nửa
Nửa yêu người..
Còn một nửa quê hương
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized