Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhặt Bóng Mình Trong Gương 2

Tác giả: Trần Minh Hiền

NHẶT BÓNG MÌNH TRONG GƯƠNG
(Tặng anh Tạo Ân)
Trong tâm tiếng kinh về
Tứ tuyệt để tìm quên
Chẳng còn mưa bão lũ
Nhặt bóng mình trong gương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 1 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Nhặt Bóng Mình Trong Gương (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Nghĩ Rằng Sẽ Để Lại Sau Mình Dấu Vết
  • Chỉ Là Hư Không
  • Vững Vàng Bước Đi...
  • Một Lời 4
  • Bó Hoa Đầu Tiên
  • Mưa Rơi Trên Tâm Hồn 11272021
  • Đám Cưới Vui
  • Trái Tim Bên Trái Chờ Thu
  • Miền Khuyết 5
  • Miền Đất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
©2026 - CungThuGian.com