Nhắn Em

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Gió bấc thổi cho đông thêm lạnh giá
Cây bàng già cũng tơi tả vì mưa
Đường em qua thương biết mấy cho vừa
Khăn gió ấm nhớ quàng lên em nhé

Ở nơi anh gió chiều buông nhè nhẹ
Lá thì thầm như khe khẽ gọi tên
Hà Nội ơi ta nhớ dáng em hiền
Cũng một chiều mùa đông ngày xưa ấy

Gắng lên em cuộc đời luôn vẫn vậy
Thật là gần nhưng lại thấy cách xa
Kỷ niệm xưa đừng để nó nhạt nhòa
Vì ta đã từng một thời say đắm

Giữ bình yên cho tâm hồn phẳng lặng
Khoảng trời nào cũng có nắng hanh hao
Vì tương lai hạnh phúc sẽ đón chào
Đến bên em trong vòng tay con trẻ

Dù buồn vương hãy giữ gìn sức khỏe
Đông lạnh lùng chẳng còn trẻ nữa đâu
Tin gió mùa anh nhắn gửi mấy câu
Hãy luôn vui đừng để sầu em nhé
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized