Nhắm Đời

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NHẮM ĐỜI

Rót rượu ta nhắm nào trăng
Cho vơi chút tủi, cho đằm chút cay
Ừ thì một chén thẳng ngay
Người kêu chuột chũi xưa nay lẩn đời

Ỡm à cái phận mồng tơi
Trông thì xanh nõn lại rời rạc khô
Dại ngu bà vẽ ông đồ
Thành hai thớ thịt kẻ vồ người xin

Cong khu chửi kiếp bù nhìn
Răng còn hôi sữa mà tin lũ giời
Đành rằng đủ cái chất chơi
Ngày lăn nóc tủ, tối mời quỷ ma

Chửa hay da trắng nõn nà
Ba bữa vại cà chưa ngấm còn đâu
Rót nào rót hết đêm thâu
Rót cho cái nghiệp bể dâu thăng trầm.

Đăk Nông 25/7/2019
Tg:Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized