Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngôi Lời Làm Người

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

MỪNG Ngôi Hai nhập thể làm người
CHÚA tỏ vinh quang rạng đất trời
GIÁNG thế cơ hàn màn thế tục
SINH ra khốn khổ cảnh trần đời
XIN vâng gánh vác bằng lòng tiếng
CHÚC phúc đồng hành chấp nhận lời
AN lạc trao nhà ban sự sống
BÌNH minh cứu chuộc tỏa muôn nơi
24-12-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (764)
  • Ấm, Lạnh Trở Mùa
  • Ghi Chép
  • Nhớ Sài Gòn
  • Sợ Ma
  • Đêm Quỳnh Hoa
  • Nếu Có Thể
  • Hãy Để Tôi Sống
  • Mưa Phùn Thành Đô
  • Tình Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com