Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngoan

Tác giả: Như Khuyên

Em ngoan nên không khóc
Dù là đang nhớ anh
Em ngoan.. đâu có khóc!
Chỉ là… hạt mưa nhanh

Chủ nhật này không anh
Em một mình hiu quạnh
Đếm từng con phố vắng
Bước chân buồn lanh quanh

Nhớ anh … em nhớ anh !
Mắt đẫm buồn long lanh
Cố ngoan em không khóc
Chỉ gọi thầm tên anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiến Đen Đi Cưới Đường Phèn !
  • Bốn Mùa Cho Anh
  • Lẻ Loi
  • Anh Lại Về Bên Em
  • Lời Tự Tình Của Chiếc Thuyền Con
  • Mùa Xuân Của Tôi Ơi !
  • Tiếng Mưa
  • Nỗi Đau Dịu Dàng
  • Em Hát Ru Anh
  • Giọt Đắng
Thơ tương tự
  • Ngoan (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ngoan (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Ngoạn Cảnh (Nguyên Hữu)
  • Ngoạn Cảnh (Nguyễn Quang Long)
  • Ngoạn Cảnh Sơn Đòong (Dũng Lê Ngọc)
  • Ngoan Cường (Hà Huyền Chi)
  • Ngoặn Lòng Vì Tình (Nguyễn Thành Dương)
  • Ngoan Ngoãn (Trần Khiêm)
  • Ngoan Nhé ! (Giấc Mơ Xưa)
  • Ngoan Nhé Mơ Hồng (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Cái Liềm
  • Quân Vương Chẳng Thấu
  • Ai Nhìn Sang Con Người Hoàn Hảo Nhất
  • Ngập Ngừng Ngu Ngơ
  • Mơ Chọn Lại Tình.
  • Phố Tháng Tư
  • Tình Mê Ảo
  • Cạn Nguồn Cảm Xúc
  • Buồn Vui Lẫn Lộn
  • Vàng Hoa Áo Lụa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
©2026 - CungThuGian.com