Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghiêng Khoảnh Sân Thơ

Tác giả: Ngưng Thu

Nắng chiều
nghiêng khoảnh sân thơ
nghiêng vành nón
đợi
nghiêng bờ môi thơm
tóc mây ngày gió
dỗi hờn
trôi vào trong mộng
phía bao lơn
nằm
người mơ
mơ áng nguyệt rằm
gói hành trang
gởi trăm năm
phận người
tìm nhau phía có nụ cười
mà nghe nghiêng đã ...
mấy vời vợi
xuân

NGƯNG THU
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiễn Chân Ngày Hạ
  • Cho Nỗi Buồn Rụng Theo Mùa
  • Em Về Môi Ngoan
  • Về Nhặt Nắng Gom Mùa Vàng Tháng Bảy
  • Người Đàn Bà Giấu Nỗi Buồn Dưới Lũng Trăng Sâu
  • Em Từ Lục Bát Bước Ra - Em Chìm Vào Trong Lục Bát
  • Nỗi Nhớ Nghiêng Vào Anh
  • Vu Vơ
  • Tôi Yêu Quê Tôi
  • Xin Gió Đừng Lơi Buông
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com