Nghĩa Hành Trong Tôi

Tác giả: Kim Bình Hưng

Nghĩa Hành đẹp nhất lòng son
Chợ Chùa tôi đó trăng tròn ngắm sông
xa quê tâm cứ tồng ngồng
phương xa tôi nhớ lòng trông muốn về
Xa xa con dốc triền đê
thả diều lội nước bốn bề xanh tươi
cỏ lau theo gió khẽ cười
mênh mông đồng lúa tình người thiết tha
Cánh cò lả lướt đằng xa
nghe câu vọng cổ sao mà vấn vương
hoa thơm trải khắp con đường
theo chiều nắng ngã tỏa hương khắp trời
Công trình to đẹp nhiều nơi
góp phần tô thắm xây đời vững muôn
Ta đi ta nhớ lòng buồn
hướng về quê Mẹ lệ tuôn chẵng ngừng
nhớ ai cặp sách trên lưng
nhớ cơm Má nấu con mừng vui thôi
nhớ quê con nhớ lắm rồi
mái nhà ấm áp Má ngồi đón con
Chưa phân loại
Uncategorized