Nghĩa Bạc

Tác giả: Nguyễn Quang Long

VÌ sao lỡ để ân tàn
TIỀN là chi khiến nát tan cửa nhà
ĐỔ đi nghĩa mẹ tình cha
BÁT cơm úp ngược thật là đớn đau

CANH thừa kẻ rót thêm màu
CHUA nào bằng cảnh người mau đổi lòng
CHỊ nào quản ngại mưa giông
EM ơi hãy gắng vun trồng tương lai

XƯƠNG đau chị vẫn miệt mài
MÁU rơi chẳng xót một hai vững vàng
VẪN mong em thật giỏi giang
THUA bè kém bạn sẽ càng tủi hơn

ĐỒNG đô chĩnh bạc theo vờn
TIỀN làm em đã vong ơn dối lừa
VÌ TIỀN ĐỔ BÁT CANH CHUA
CHỊ EM XƯƠNG MÁU VẪN THUA ĐỒNG TIỀN.

HD ngày 26 tháng 10 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized