Ngày Thơ Lục Bát

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NGÀY THƠ LỤC BÁT
(Trước chuyến đi)

Ta về Lucbat hôm nay
Trời thu man mác mưa bay đã ngàn
Đường xuân nâng bước ngỡ ngàng
Tình xuân muôn nẻo hân hoan đón mừng.

Hội về bè bạn tưng bừng
Bên nhau dăng thả khôn cùng niềm thơ
Câu trao ý bện dăng tơ
Lối xưa bến cũ đợi chờ khôn nguôi

Nẻo đường trăm lối ngược xuôi
Cũng về một hướng dòng khơi tình nồng
Hội xưa ai đợi ai trông
Hội nay quấn quýt còn mong tháng ngày.

Trời thu chắp nẻo vương say
Ướm câu thả chữ sánh đầy ly men
Bồi hồi hình lạ dáng quen
Hội thơ sao thể ai quên...bạn mình!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized