Ngây Ngô - Ngộ Nghĩnh

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NGÂY NGÔ - NGỘ NGHĨNH
.
Ba thằng ngồ ngộ...cái nòi
Ngây ngô - Ngộ nghĩnh nghe coi một dòng
Chẳng gì thì cũng vết lông
Chẳng gì thì cũng một tông...chẳng gì
..
Ba thằng chắc đã cop pi
Treo tranh bản gốc kiểu gì chẳng suôn
Ba thằng ba kiểu ba nguồn
Chung quy chỉ một theo khuôn ông nhà
..
Ba thằng cười khẩy cười khà
Một năm bốn vụ về nhà nhặt rau
Hà Thành đâu đẩu đầu dâu
Khuôn giờ đã mẻ chạy mau năng về!
.
Ba thằng nhớ nhé thôn quê
Chôn rau cắt rốn đừng chê đừng hờn
Gốc nào chẳng đợi măng non
Ngọn nào chả muốn véo von gió lùa
.
Ba thằng nhớ nhé nhớ chưa
Khuôn giờ đã thủng vẫn thừa sức khuôn
Ngây ngô - ngộ nghĩnh tổ chuồn
Roi mây vẫn dẻo chớ buồn lỏng lơi.
.
Ba thằng ởi, ba thằng ơi
Xuân này xuân đẹp đất trời bừng xuân
Ba thằng nhớ nhé về luôn
Khế chua chín mọng lối vườn đợi nhau.
.
4/1/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized