Ngày Của Cha

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Ngày của Cha nghe lòng sao quạnh quẽ
Trong ngôi nhà lặng lẽ chỉ mình con
Dạ bâng khuâng sầu dâng khoé mắt buồn
Hình bóng Cha trong tim con thầm gợi

Ngày của Cha mái nhà xưa vẫn đợi
Cha đâu rồi sao chới với trong tim
Đợi lời thương đợi câu nói êm đềm
Đợi hơi ấm cho con niềm mơ ước

Ngày của Cha con thầm mơ có được
Chỉ một lần con quỳ trước mặt Cha
Những lỗi lầm mong Cha hãy thứ tha
Con khờ dại có những khi không phải

Ngày của Cha một điều con mơ mãi
Gửi đến Cha lời kính chúc bình an
Biết giờ đây dẫu cũng đã muộn màng
Nhưng con tin lời nguyện cầu sẽ tới

Cha chăm con như chăm chồi non mới
Dìu dắt con trao chọn cả tình thương
Giờ lớn khôn có đi khắp nẻo đường
Ngày của Cha trọn đời con ghi nhớ.

HD ngày 19 tháng 06 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized