Ngập Hồn Thơ Bờ Bến Của Xa Mờ

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGẬP HỒN THƠ BỜ BẾN CỦA XA MỜ
Nghe tiếng khóc từ trời xa vọng lại
Của bão giông của lụt lội tơi bời
Của bất hạnh của nhiễu nhương tê tái
Ác mộng trần gian rửa nát cuộc đời

Trăng xấu hổ buồn rầu không chịu tới
Những vì sao cũng chết lặng lạnh lùng
Hẹn không gặp, nói chi lời vời vợi
Dối lòng nhau ngày tháng của điên khùng

Đừng trách móc đừng giận hờn thung lũng
Bên vực sâu bên đỉnh núi ngục tù
Mưa không ướt, mà khói sương rất vụng
Một mùa đông ai biết những mịt mù

Biển đã cạn lòng người là dã thú
Còn xôn xao những mùa cũ dại khờ
Mây trôi mãi trên bầu trời mất ngủ
Ngập hồn thơ bờ bến của xa mờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 12 năm 2016
PERSPECTIVE
I am fighting the battle of losing perspective
Nothing is objective, nothing is subjective
This is the last opportunity of defective
Are you going to tell me the sense of obssesive
Trần Minh Hiền Orlando December 12, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized