Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngán Thơ Hay Hết Chữ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hổng biết sao mình bỗng ngán thơ
Nhìn quanh cái chữ cũng lu mờ
Âm thầm ghép lại khơi niềm nhớ
Lặng lẽ mang về trải giấc mơ
Mấy bận đìu hiu lòng bỡ ngỡ
Vài hôm khắc khoải não bơ phờ
Bây chừ những lúc buồn trăn trở
Gậm nhấm tâm hồn nghĩ vẩn vơ.
10/9/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
  • Thơ Tình Hóa Học
  • Tình Mãi Đắng Cay
  • Vẽ Ánh Trăng Vàng Để Tặng Em
  • Tôi Muốn Biết Sự Thật Là Gì
  • Tình Non Nước
  • Vi Trùng
  • Úc Đông
  • Mùa Hoa Gạo
  • Thư Gửi Một Người Lá Thư Viết Đêm Giáng Sinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
©2025 - CungThuGian.com