Ngẫm Khúc Xuận

Tác giả: VUHUNGVIET & GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM

XUÂN ĐI XUÂN ĐẾN LẠI XUÂN VỀ

THAY MÙA ĐỔI LÁ MỘT GIẤC KÊ

SÂN SI NGÃ MẠN VẦY KIẾP SỐNG

LUÂN HỒI LỤC ĐẠO KHỔ ĐỜI MÊ

GMnguyễn đình diệm



.SINHTHAM ĐẮM CỦA NÃO CHẤT CHỒNG

TRỤ LẮM THÊM ĐẦY NẶNG VAI MANG

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG LÌA VẤT VẢ

QUANH CO LỐI MỘNG KHỔ ĐÈO BỒNG

GM.nguyễn đình diệm



.TỊCH MỊCH ĐÊM THANH NHÌN SƯƠNG BÓNG

MAI VÀNG LẶNG LẼ RỤNG HIÊN SONG

HƯƠNG TRẦM KHÓI TỎA ĐỜI HƯ THỰC

THOẢNG MỘNG SINH THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG

GM.nguyễn đình diệm
TÂM TU.
Tâm cần tu tập thoát khổ nàn,
Trả xong hết nợ thoát trần gian.
Như vầng Nhật Nguyệt đang ngời sáng.
Đường đến đạo màu rộng thênh thang
***********************************

CỘI PHÚC.
Xuân đến, xuân đi, xuân về.
Biển trần chìm nỗi không hề lặng yên.
Nhân sinh mang nặng niềm riêng.
Lắng nghe tiếng gọi cỏi thiền chân như.
***********************************
TRI KIẾN
Hiểu Phật ngày đi chẳng còn vương.
Tâm thành ý quyết, lòng muôn phương.
Biển khổ trần gian, xin trả lại.
Bồ Đề , cỏi Giác, đạo vĩnh trường.
******************
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized