Nàng Thơ Làm Mẹ

Tác giả: Nguyên Đỗ

Nàng thơ năm ấy bỏ theo chồng
Vườn hoa từ đó ít nở bông
Cành đào mấy nhánh không thèm nở
Hay lạnh đông về muộn quá không
Nàng thơ biền biệt mấy năm trời
Tôi chờ tôi đợi chẳng tăm hơi
Hôm nay chợt thấy nàng thơ lại
Báo chuyện khai hoa nở nhụy rồi
Rạng rỡ hồn tôi cũng nhảy mừng
Dẫu là từ đó đã người dưng
Tôi cầu nguyện chúc vui hạnh phúc
Dù hồn ray rứt chút rưng rưng
Hỏi thăm từng chút với tình thương
Một thời tri kỷ bạn chung trường
Nàng thơ từ độ vui làm Mẹ
Dấu kín thơ xưa sợ vấn vương
Nàng sống cho chồng, chăm sóc con
Nghĩa sâu tình nặng nguyện chu toàn
Vui lây tôi viết bài thơ mới
Thiên chức Mẹ, em khéo léo tròn!
Nàng thơ làm Mẹ nghĩa tình sao
Ru giấc con yêu hát ngọt ngào
Dậy sớm thức khuya lo tã sữa
Tình thương mẫu tử đẹp thanh cao
Chưa phân loại
Uncategorized